Trường hợp ốm nghén hiếm gặp trong thai kỳ: Những điều mẹ bầu cần chú ý
Trong lần mang thai đầu tiên, tôi bắt đầu ốm nghén khi mới vào tuần thứ năm. Mẹ chồng tôi vui mừng vì coi đó là dấu hiệu tốt. Chồng tôi lái xe về nhà, tôi nhấm nháp gừng để chống buồn nôn và đã ăn uống sớm hơn. Dù cố gắng ăn bánh quy, uống nước đá và dùng thuốc chống say, tôi vẫn nôn mửa đến kiệt sức. Lẽ ra tôi nên gặp bác sĩ sớm hơn, nhưng khi cần trợ giúp, tôi đã phải vào phòng cấp cứu. Tại đó, bác sĩ xác định tôi bị mất nước nghiêm trọng, tôi phải tiếp nước rồi được về nhà.
Các bác sĩ cho rằng ốm nghén vào buổi sáng là dấu hiệu em bé khỏe mạnh. Trong lần mang thai đầu tiên, tôi bắt đầu ốm nghén ở tuần thứ năm và thường xuyên phải truyền nước khi cảm thấy kiệt sức. Sau bốn lần truyền, tôi đã giảm khoảng 10 kg, quần áo trở nên rộng và mắt tôi trũng sâu. Bác sĩ nghi ngờ rằng triệu chứng buồn nôn của tôi không bình thường. Có lẽ tôi nên ăn gì đó trước khi ra khỏi giường, nhưng mọi thứ đều không giúp ích, chỉ khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn. Chồng tôi đã cố gắng giải thích rằng chúng tôi đã thử mọi biện pháp thông thường.
Bác sĩ đã kê đơn cho tôi thuốc chống buồn nôn vào buổi sáng. Tôi uống thuốc với hy vọng cải thiện tình trạng, nhưng sự kết hợp giữa Phenergan và Zofran không hiệu quả. Khi quay lại viện, bác sĩ phát hiện ketone trong nước tiểu, cho thấy cơ thể tôi không hấp thụ được gì trong thai kỳ. Tôi được chẩn đoán mắc triệu chứng nôn nghén, tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến khoảng 2% thai phụ. Sau trải nghiệm khó khăn trong lần mang thai đầu tiên, tôi đã hiểu rõ hơn về chứng ốm nghén và có khả năng tự kiểm soát trong các lần mang thai sau.
Hiện tại, tôi đang được điều trị chăm sóc sức khỏe tại nhà với việc truyền dịch và vitamin liên tục. Tôi đã học cách đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên PICC để nhận thuốc Zofran. Trong những ngày đầu, dù còn yếu, tôi đã có thể đi lại trong căn hộ và sau đó ăn một ít thức ăn như gà tây và bánh sandwich. Tôi vẫn cần sự giúp đỡ của y tá để tắm một lần mỗi tuần. Mặc dù chứng buồn nôn vẫn còn, tôi đã ngừng sử dụng PICC vào tuần thai thứ 20 và chuyển sang thuốc uống. Nhờ trải nghiệm lần mang thai đầu tiên, tôi đã hiểu rõ hơn về chứng ốm nghén hiếm gặp và có thể tự kiểm soát trong những lần mang thai sau. Trong lần mang thai tiếp theo, tôi đã nằm viện một tuần để nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ.
Tôi rất may mắn khi gặp bác sĩ điều trị chứng nôn nghén hiếm gặp. Nếu không, có thể tôi hoặc bốn đứa con của tôi sẽ không tồn tại. Jenn Morson là một cây viết tự do và là mẹ của bốn con, sống tại Annapolis, Maryland, Hoa Kỳ. Cô viết blog về những điều kỳ lạ và ngẫu nhiên trong cuộc sống.


Source: https://afamily.vn/truong-hop-om-nghen-hiem-gap-khi-mang-thai-me-bau-can-luu-y-20151101010523330.chn